Thursday, October 1, 2015

MƠ MỘT ĐÊM NGỒI...


trên tay anh mùa Thu xanh một nửa
trong mắt em vàng lá tượng vai trần
công viên cũ những gót đêm trên cỏ
đứng khóc một mình giọt sương mong manh
 *
trên tay em mùa mưa sau cuối Hạ
rơi buồn buồn lặng lẽ nhớ môi trăng
trong khoé mắt anh, ánh nhìn hạnh phúc
em gom vào mình cõi riêng chỉ anh
 *
sương sa lạ phập phồng trên ngực lá
mùa hè đi qua, bỗng chợt nhớ người
em ngỡ hình như hoàng hôn trái phá
nổ tan tành nguyên trái tim không vui
*
trên tay em nhớ mong còn đọng vũng
giọt muôn đời ru ngủ võng đời nhau
 trên tay anh cuộc tình mình trầm tưởng
mơ một đêm ngồi ôm tròn chiêm bao
 
đht



No comments:

Post a Comment