Monday, October 5, 2015

CỔ TÍCH MỘT TIẾNG THỞ DÀI


  Em ngước mắt, nhìn mây bay trăn trở
tại Thu vàng hay tại vắng xa anh
em ngước mắt, chợt nghe pha lê vỡ
vội vàng, vội vàng, em buồn thật nhanh...

 *
em ngước mắt, phía bên anh ngực trái
lớp áo phong sương, nhuốm màu bông rừng
sao cứ nghĩ đến hoàng hôn rừng núi
nghe tiếng chân tình, là rã thành sương 
*
em ngước mắt, tiếng gió hú trước mặt
hay em thở dài, lần nhìn anh đi
cứ nghĩ ngàn năm cơn mơ giao hợp
chỉ chuyện hão huyền cổ tích phân ly
*
em ngước mắt, tâm hồn như cháo rữa
như thây ma đã tan rã nhiều năm
mà bụi đỏ, từ phấn hương em rũ
đã bám dày một lớp trắng thời gian
*
em ngước nhìn sợi tóc vàng trên cỏ
thấy linh hồn mình ẩn hiện chơi vơi
 khao khát một đêm vui đầy về vỗ
trong vòng tay dan díu chạm lên đời

đht

No comments:

Post a Comment