Monday, October 19, 2015

VỤC SẦU MỜI ANH


vục sầu giữa vũng thi nhân
đôi tay thật trống bồn chồn gõ nhanh
tiếng khoan, tiếng nhặt cho anh
tiếng buồn thủy lệ cho em về nguồn
*
gót quen chạm phải phù trầm
bước dường như nhẹ phù vân ngược ngàn
em ngồi, giọt đắng chối quanh
là thương trong tách trà gừng cay cay
 *
quán này trọ mây không bay
trọ người uống cạn chẳng hay mình buồn
ngỡ mình bình rượu hồ trường
chúc nghiêng khóe, rót trong hồn đam mê
 *
vục sầu đầy chén nhiêu khê
mời anh một hớp, nhắm lề môi nhau
đôi tay mơn man dĩa sầu
cạn chung anh nhé, chiêm bao rất tình
 
đht

No comments:

Post a Comment