Thursday, October 22, 2015

GỌI TÌNH VỀ

 
 
em có còn lên phố hôn trăng không
cho đôi má thắm hồng thêm chút nữa
cho đôi mắt bập bùng thêm ánh lửa
ngọn diệm huy hoàng yêu em hôm xưa
 *
hôm nay mưa, gió bàng hoàng thấm lạnh
 mùa nửa chừng của năm sắp về hưu
bỗng chợt xa anh, buồn loang biển mặn
trái tim gồ ghề thôi dáng phong lưu
 *
mừng như suối đã cạn khô, lòi đá
 sỏi tâm tình gục mặt xuống lòng sông
em như phù sa lở bờ tuổi nhỏ
vòng tay ấm nồng bỏ em đi hoang
 *
em biết còn vui về thăm phố cũ
nhớ chiều mông mênh đứng khóc thơ người
quên sương đêm sa, tìm trong hồn khói
bóng anh chập chờn, con tim trở vui
 *
tình sợ hư hao, môi em khờ khật
nước mắt lửng tròng, rụng ướt gối đơn
em quay hai bên, tìm khuya nhớ nhất
em gọi tình về no giấc anh hôn
 
đht
 
 


 
 

No comments:

Post a Comment