Wednesday, October 31, 2018

ĐÀN CHIM THIÊN DI VÀ TÔI


Với chúng nó, và mình ta quen thói
chào mùa đi, và tiếp đón mùa về
chùng chình mãi, thời gian như sương khói
một năm của người, với ta thiên thu
*
Lỡ ngậm phải ngải bùa  "dose " quá mạnh
chân liêu xiêu những bước chẳng quân bình
sao hôm nay đường gập ghềnh vô tận
đuổi không kịp người mình mắc nợ tim
*
Đàn chim sững, nhìn ta không dám hỏi
chỉ phân vân khi thấy mắt mình buồn
 chưa muốn bay, cũng không thể ở lại
 lạnh đang về, xiêm áo trắng màu Đông
*
Ta tự ái, nuốt ngược sâu giọt mặn
giữ làm gì người muốn bỏ ra đi
tội tâm hồn cứ lúc mưa _lúc nắng
chuyện tình nào tuyệt mấy cũng chia ly
*
Nay cuối Thu, chúng bỏ ta, tìm xứ
ấm mặt trời và rất ít khi mưa
đảo một vòng chào ta, dang cánh vỗ
chi " aurevoir " mà không phải " Adieu "
*
Cảm vài hạt ấm chạy dài môi má
_Trời hôm nay xám ngắt hơn...hôm qua

đông hương

1 comment: