Thursday, October 25, 2018

CON PHỐ LẠ


Thương phố quá và mùa Xuân ở trọ
trong linh hồn, phiên phiến chút tâm tư
tôi gọt giũa cho riêng mang đừng bỏ
bỏ tôi đi về phố có ai chờ
*
Con bà nó, cứ vấn vương_vương vấn
họi tội mình sao ưa trốn trong anh
tại vết thương cứ rỉ hoài mẫn cảm
một ngày nào chai đá cả hồng tâm
*
Niềm cảm xúc nhiều khi ưa chơi xỏ
dìu tôi qua phía mới_có bóng người
bảo với tôi, bóng này là anh đó
từ thiên nhai đợi tôi đã lâu đời
*
Thương phố quá, và tim anh dịu nắng
che mắt tôi khỏi phải tím hôn hoàng
che thân thể bằng vòng tay nồng ấm
của lời thơ từ con phố ngọt đường
*
Con phố lạ có mùa Thu ở trọ
tôi rướn người hưởng trọn nụ hôn ngây
thuở môi anh ngày xưa ưa nán lại
lâu thật lâu_âu yếm chẳng... muốn... rời

đông hương

No comments:

Post a Comment