Sunday, October 21, 2018

LẠC MẤT HÒN THƠ


Ngày chủ nhật mà không ra chủ nhật
trời đem mưa và lạnh bước qua thềm
thắc mắc thật, tại đâu mà nắng nhạt
để buồn người và nhức nhối chim muông
*
Ngày chủ nhật, ngoài hiên mưa rỉ rả
ướt đàn sâu trên võng lá, ngủ vùi
ngủ cho quên mùa Đông thay tóc trắng
đợi Xuan về hoá bướm _hút sương rơi
*
Ngày chủ nhật mà tim không chủ nhật
chẳng thời gian cho nhịp nghỉ vài giờ
con bà nó, vài giây còn chịu được
nghỉ vài...giờ, vào nghĩa điạ...làm...thơ
*
Ngày chủ nhật, mây xum xoe sắc xám
áo cỏ cây mỏng mảnh lụa sa mù
đàn sáo đá chờ giờ bay viễn phố
3 tháng dài tìm hoa nắng trời Nam
*
Ngày chủ nhật, ý_lời như nước ốc
và chung quanh một lặng ngắt như tờ
thơ im lìm, chữ nghĩa đã...về mô?

đông hương

No comments:

Post a Comment