Monday, October 22, 2018

VÁI THẦY ĐỆ TỬ ĐI



Có con đường mùa Thu...lá xanh
sao lạ thế_ ừ thơ tôi đó
thơ chưa muốn mùa lá vật vã
nên thích tô lên lá hồng Xuân
*
Thơ rất dị_ như là tác giả
hơi dị thường_ưa phá lệ thơ
tìm lối mòn trong rừng chữ lạ
khỏi bị siêu thi sĩ cười chê
*
Con bà nó, thơ tôi vậy đó
thích thì vào đọc thử cho vui
nếu không ưa, cứ bình cho đã
nhưng đừng quên tôi vẫn là tôi
*
tôi nào ham chức danh thi sĩ
cũng không buồn mang tiếng... nhà thơ
không xứng đáng học trò, sư phụ
đuổi khỏi môn đường... nên tôi tự do
*
Thấm thía gì cái danh hảo đó
chê học trò không đủ khả năng
dám cả gan bình thơ sư phụ
đội ơn thầy...trò luôn nhớ ơn.

đông hương


No comments:

Post a Comment