Thursday, February 7, 2013

ANH NÍU GIÙM EM


anh níu giùm em sợi tóc rơi *
anh cầm tay ngọn gió em mời
sau mây một khoảng lưng chừng trắng
nhuộm nắng mùa thu bạc cuộc đời
 @
anh níu giùm em góc tâm hồn
em về xiêm áo vạt mênh mông
tương tư ngay thuanh vào mộng
lời ru  trăng hát chạm lòng sông
@
anh níu giùm em chút tuyết bay
hàn đông lạnh lắm nỗi xa người
mưa thầm trong mắt đêm nhung nh
vương gối , chùng môi , tim quắt quay
 @
anh níu giùm em mấy chữ thơ
cho em đêm gõ khỏi mơ h
tưởng lá thu rời cây cuối H
và em vệt khói sáng sương m
 @
anh níu giùm em . níu giùm em 
tất cbuồn vui của một đêm
hương tóc , tình thư , giờ thao thức
lời thương , thủ thỉ vẫn nghe quen
 
đht        
         *thơ Vĩnh Điện   
 
 

No comments:

Post a Comment