Wednesday, February 6, 2013

THỬ TÌM


vẫn nghe gần đất xa trời
vẫn tôi bé nhỏ trong đời tình yêu
mộng vừa thực , vừa chiêm bao
nhưng tin yêu vẫn ngọt ngào bên tai
 @
vẫn nghe tâm sự chán đời
vẫn tôi khúc khích giòn lời tình thơ
chđêm mới chạm bờ mơ
nên khua thao thức đợi gisông trăng
 @
hỏi tôi, người hỏi tôi rằng
nghĩa chi hai chđ lòng trầm thăng
ah, sông trăng ? giữa vô hằng
một giòng vương vấn thanh âm tri tình
 @
thử tìm một chút yên bình
cho thơ quay mãi guồng mình trên tay
vì thơ mãi mãi sống đời
nhà thi sĩ nhé , nhớ lời quen xưa . 

đht     
 
          

No comments:

Post a Comment