Saturday, February 23, 2013

ÁO THƠ

 
em ngồi dệt lụa khói sương
may cho mình áo yêu thương tơ người
khuya vào mơ . gợi môi cười
con tim tuổi  ngọc gi lời muôn thu
 @
 trên guồng quấn sợi tình thư
mãi mê quên cý từ mỹ hoa
nong tầm đám kén bơ vơ
buồn quay đến tím hồn thơ tim mình
@
cắt mây may áo cho tình
khâu bằng chỉ . hạt lung linh sau rèm
kim xâu tâm sđời em
khoác đi người nhé . nút toàn yêu thương
 @
 đan khăn choàng lạnh miên trường
quấn trời âm độ cho nồng ấm anh
 Đông. tình vẫn nắng Hạ hanh
ngàn năm sau nữa vẫn bền áo thơ
 
đht  
  
 
 
 
   
 .
 
          

No comments:

Post a Comment