Monday, February 25, 2013

CẢM RUNG ĐẦU NGÀY

 
cánh đồng trắng che lấp rơm rạ gãy
Đông nhởn nhơ rót lệ khoác cành gầy
áo Đông sao lạnh thân người viễn xứ
hay lòng Trời buồn . rủ luôn tim đây ?
 @
lắp vần chữ . lại rơi vào quá khứ
khoát tầm nhìn cứ bóng dáng tôi thương
cóng trên phím. ngón ít quên. nhiều nhớ
làm phập phồng hơi thở ướt màu sương
 @
vài cánh di nép dưới thềm trốn giá
đứng bâng khuâng . mai này bay về đâu
hướng mặt trời mây xám giăng màn ngủ
hướng hoàng hôn ? mênh mông tự thuở nào
 @
ta giống những chơi vơi trong chiêm mộng
lang thang theo ngày tháng . gập mình sầu
dưới trống vắng . mơ trong tay nồng ấm
của hồn thơ xa phần bốn địa cầu
 @
trắng thật trắng chung quanh tim màn tuyết
trên cánh đồng tâm huyết lúa từ chương
run trong gió tâm hồn vần bất diệt
cảm rung đầu rơi trên giấy lung tung
 
đht 
 
 
 

No comments:

Post a Comment