Monday, February 18, 2013

GIỮA CỦA HỒN TÔI


ngọn cỏ nằm ngâm thơ dưới trăng
nửa khuya , tình lẻn vào cung Hằng
bầy sao long lánh sương huyền diệu
 băng xuống trần, xuyên biển cảm trầm
@
nồng ấm ôi đêm trăng huyền thoại
lời tình vang giữa mảnh tâm tôi
lạc nhau . ngmất nhau hoài mãi
vần thơ cũ ấy vẫn vương người
@
hương sắc chưa hề phai lạt nh
hai bờ xa lắc . dựa vai nhau
ru êm lời cỏ cho mơ ng
tôi hát cùng trăng . tuổi mng đầu
@
duyên dáng tình trên môi ướt hạt
ngọc hồng . thầm ước giữa vòng tay
chút vuốt nhẹ thôi mà trong mắt
tình cm tđây đã mãn khai
@
ngọn cỏ nằm ngâm thơ của trăng
giòng sông kỳ ngộ nước lang thang
nghiêng về lại phía mênh mông tím
giữa của hồn tôi . xưa đá ngoan 

đht 
        
      

No comments:

Post a Comment