Tuesday, February 26, 2013

NGHIỆN THƠ



trở về dốc phố thơ xưa
nghe tình ray rứt , nghe mưa tím lòng
hạt thu hay hạt tâm hồn
rơi qua kẽ ngón tay , vòng quanh môi
@
bên song giọt thủy tinh trời
theo nhau rơi mãi . liệu ngày dừng chăng ?
quay vlối núi tìm trăng
lá khuya chìm dưới bâng khuâng chất chồng
 @
vói tay lượm hạt mùa Đông
hé răng cắn thử . nước hồng pha lê
trở về nhắm hướng con đê
nghe ào v rủ ta về ph thơ
@
thơ người . ta nghiện từ xưa
lâu ngày thành thói hay mưa cuối tuần
bốn mùa bất kĐông Xuân
lỡ rong vào phố cũ . hồn sa sương
 
đht 
 
      
 

No comments:

Post a Comment