Saturday, February 9, 2013

THÁNG TẾT CỦA EM



(Giòng thơ N & M )
tháng Chạp không hạp với em
vì trời  giá lạnh mà anh không gần
mắt tình vương lệ bâng khuâng
nhớ ơi cái thuở môi hồng cợt duyên

@
tháng Giêng nghiêng mắt chào thơ
chạm vào vần điệu ngỡ vừa yêu thương
 chỉ là nỗi nhớ tỏ tường
gợi lên hình bóng thuở tương tư người

@
tháng Hai trau chuốt nụ cười
mong cùng vui được Tết đời tha phương
nào đâu ... đào, cúc ... bánh chưng
mức gừng, mức bí ... kẹo gương quê mình ?

 @
lặng trong trẩy hội mơ nhìn
vẫn mình em giữa chợ tìm bóng anh
mới hay đời vẫn lạnh tanh
chỉ còn hương vị thơ anh trong lòng
 @ !
gót tình khập khễnh theo Xuân
không anh Tết nhuốm màu buồn quê xa !


đht

No comments:

Post a Comment