Thursday, February 21, 2013

ĐÊM NHỚ NGƯỜI


đêm buồn . chong nến viết thơ chơi
ngoài hiên mùa Đông gió cợt cười
cho hỏi: - nhớ ai mà thao thức 
có muốn nhờ tôi nhắn một lời
@
khuya thức quen rồi . trong bóng đêm
tường câm . tim klể nỗi niềm
nhắc mãi người xa cho ta nhớ
tư trầm . tia mắt mũi tên ghim
@
 hồn chợt thăng trầm.vương vấn ai
long lanh cảm xúc ướt mi dài
quanh co vẽ lối mòn trên má
như suối tình thương. đọng vũng tay
@
ngọn nến dường như cũng bâng quơ
rưng rưng trên tóc rũ ơ thờ
nghiêng nghiêng cúi xuống hôn vầng trán
nhẹ vuốt ve lời thủ thỉ Thơ

đht

     

No comments:

Post a Comment