Tuesday, February 12, 2013

PARIS KHÓI SỚM


trong khói sớm, tựa lên vai tượng đá
Đông Paris trời lạnh, tuyết vô b
gót em chợt giẫm lên hàng dấu cũ
dấu chân mình luân vũ điệu tango  
@
sáng Paris , sương mờ rơi cỏ ướt
con đường mòn buồn lắm buổi xa nhau
góc công viên , lá vàng mùa thu trước
nhìn mi em thương nhớ , chợt u sầu 
@
môi Paris xanh xao từ đưa tiễn
mới tháng trời ! mà ngỡ cả muôn thu
em lẩm nhẩm khúc nhạc anh thường thích
bài tango cho em . âm điệu sa mù
@
Paris nhớ , rũ trên giòng Seine  khóc
em chợt buồn , muốn trở gặp mùa thu
dọc theo sông , em lặng nghe gió hát
j'allais le long des rues , comme un enfant perdu ...  *

đht
 chanson de Enrico Macias

No comments:

Post a Comment