Wednesday, February 13, 2013

CHỢT NHỚ VỀ


nắng xích lại gần cho em hong ấm
nhưng mây xanh làm võng ru tâm hồn
mời gió hát lời ca dao hoa bướm
em yên tâm trong giấc mộng phiêu bồng
@
mưa lại ganh , hờn trời không đủ lạnh
rũ tuyết vrơi trên nước lanh chanh
làm cỏ héo gầy dưới lòng băng giá
em hỏi mình hay hâm nóng thơ anh ?
@
giữa tháng Hai hoa yêu thương vừa n
trong vườn tâm ngời những đóa tím hồng
anh đã gieo thêm mấy vồng mắc c  
quà ngày sinh em là nụ anh hôn
@
chiếc võng đời đong đưa ru em ngủ
lời gió ru nguyên phiên khúc thương quen
em nhắm mắt . bồng bềnh quanh trời cũ
khung trời  anh vừa trấn nhậm tim em 

đht
       
     

No comments:

Post a Comment