Sunday, February 3, 2013

LỜI THƯ KHUYA


chồm dậy khuya , viết những lời thao thức
viết cho tôi , rồi viết chung cho Người
 say sưa , l chảy theo từng tiếng khóc
rơi đêm này theo với hạt thơ trôi
@
lá thư chạm khắc lên bờ ngực trái
dịu dàng thoa vết sướt cũ chưa lành
còn rưng rưng trên phổi buồn cánh phải
trên giòng suông âm ngọt chchân thành  
 @
vời vợi thấm ý lời con chữ ấm
như biển chiều mùa Hạ  sóng lao xao
sâu đồng tử , yêu thương là tiếng vọng
lá thư đêm xóa dịu lệ cuồng ào
 @
khuya chồm dậy , lắng nghe lời thủ thỉ
giòng tâm thư đưa võng vỗ về mình
ru cơn thức chập chờn tôi từng bị
quên giấc giờ nên hay vỡ sông tim

đht 

No comments:

Post a Comment