Thursday, April 17, 2014

ÂN HƯỞNG CỦA THẦY

 
ân hưởng của Thầy cho lời ý
vừa tình, vừa nghĩa thủ trong tay
bao nhiêu mới đủ hầu sư phụ
đàm đạo thơ văn được với Thầy ?
 *
ân hưởng của Thầy từng suy nghĩ
về đời, về thiên hạ, thâm giao
khắc ghi trong dạ, xin chăm chỉ
mong một mai này thấm thía sâu
*
may mắn gặp người như sư phụ
theo làm đệ tử, học từ chương
chữ nghĩa mênh mông chưa hội tụ
chỉ tại thương Thầy ta gắng thêm
*
ân hưởng của Thầy, trang thôi trắng
lòng tờ bổi chữ đẹp lung linh
chữ nẫy ra lời, ngòi lẵng lặng
vẫy bút thành thơ, mực thật duyên
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment