Tuesday, April 29, 2014

THÁNG NÀY DÕI MẮT...




Tháng này nhìn bạn mình buồn
sau đôi mắt bạn nỗi niềm xa quê
bâng khuâng, mình cũng lê thê
bao giờ gặp lại lúa hê hả đồng
 *
Tháng này da diết trong lòng
ra đi tìm sống, vẫn mong một ngày
từ lưu vong gửi gió mây
chút tình cho Mẹ, cho bầy em thơ
 *
Tháng này em gửi anh thư
hỏi anh còn giữ ước mơ cau trầu
những chồng tâm sự dày, cao
đêm nghe Nội, Ngoại, ca dao ru hời
*
Tháng này, xé nát tim người
khi từ quy núi hát lời du ca
đã bao năm ngóng quê nhà
mơ con diều giấy, khói từ bếp cơm
 *
Tháng này ngày trở thành đêm
nhớ về người lính anh hùng ngày xưa
nhớ ơi mái lá, ngọn dừa
nhớ cây cầu khỉ anh đưa em về...

Tháng này, nhớ ánh trăng thề
trâu cày ruộng, mạ xanh rì cuối thôn
bao năm xứ lạ, âm thầm
vọng về quê Mẹ quặn từng nỗi đau .

đht



  

No comments:

Post a Comment