Saturday, April 19, 2014

còn cào rách nổi tim tôi rướm máu
bước giày Saut trên đại lộ kinh hoàng
buổi sáng nào bom đạn xới quê hương
cày thành những vũng mồ hoang ôn mệ
 
anh với tôi, nếu không cùng thế hệ
thì cùng giống nòi, mang tên họ Rồng Tiên
sao người lại bảo rằng tôi không thể
chung nhục nhằn, chỉ biết đến tình riêng
 
cứ nói đi, để nghe môi tôi ngọng
mắt tôi đau, cay xót với tình thâm
trong gió bão, thuyền lên đênh vượt sóng
tìm thiên đàng, người giẵm người tìm chỗ ngon  

Tháng Tư ơi , ta như người phản bạn
bội bạc giống nòi, bội bạc tổ tiên
hưởng ân huệ, sống trong muôn ánh sáng
quê hương người, không từng biết đau thương


 
 

No comments:

Post a Comment