Tuesday, April 22, 2014

XA XA


xa xa mất tầm mắt tôi
xa tầm giấc ngủ, thơ hay thức nhìn
bóng xưa len lén hôn tim
xa xa ngắm mộng một đêm thật nồng
*
xa xa có tiếng hạc hồng
vỗ về trăng cũ,  trong ngàn lời ru
lung linh mặt nước hồ thu
tôi ngồi như bức tượng mù mơ trăng
 *
xa xa lau cỏ ngàn năm
xanh xao, vàng võ, cảm trầm giọt châu
mùa hoa hương tỏa vị đầu
yêu anh từ thuở cau trầu còn thơ
*
xa xa mưa lở hết bờ
phù sa trở ngược, đắp bờ sông Tương
xa xa, trên bến Tầm Dương
ai ngồi đếm hạt lệ sương lăn tròn

đht

No comments:

Post a Comment