Friday, April 25, 2014

BẤU HƯ VÔ

 
cẩn thận anh, bờ lề phù sa lở
hôm nay em đi vỡ đất trồng thơ
mai muốn gặt hái muôn ngàn ẩn ngữ
lại lom khom nhổ bóng rễ lời mơ
 *
phút giây phải là phút giây vĩnh viễn
mới gặt tâm, những hạt thóc tri tình
em đem rắc rải chung quanh cuộc diện
đứng vòng ngoài nhìn vói đám nhân sinh
 *
em vỡ lại khu vườn tình thuở ấy
gieo thâm tình trên những luống chân như
hạt giống tốt nay mai vươn mình dậy
những cành lúa vàng như trái tim anh
*
cẩn thận nhé, nhìn kỹ nơi em đứng
bờ phù sa con đê mặn đá mòn
đang rúng động vì chân đời không vững
bấu hư vô năm ngón sướt da non
 
đht
 

No comments:

Post a Comment