Monday, April 28, 2014

HÔM NAY BUỒN

 
hôm nay buồn, em bỏ cuộc làm thơ
trời thật gió, mây bông gòn nở vội
em nhớ anh, nguyên một rừng hồn vỡ
lá lao xao, ngọn cuống rụng quanh trời
*
hôm nay buồn, em xuống phố lang thang
em xuống phố tìm bóng anh ngày cũ
bên cốc café đầy đường sao vẫn đắng
anh xa xôi, cơn mưa nhỏ tương tư
 *
hôm nay buồn, em loay quay vô hướng
phút chờ công viên, phút đứng nhìn sông
mưa lất phất rơi tóc như sương miểng
lạnh hai vai, nhắm mắt nhớ ấm lòng
*
hôm nay buồn, tim bỗng dưng nhịp hụt
tictac dài, tictac ngắn, chậm vài giây
nghe thấm mỏi rèm mi cô đơn hạt
ướt vành môi, lưu lạc giọt tù đày
 
đht

No comments:

Post a Comment