Thursday, April 24, 2014

HỎI TRĂNG




hỏi trăng có xuống bờ sông đánh thức
lời ngân xưa trong điệp khúc thơ vàng
ngân mãi tiếng trầm tư em hay vỡ
những chiều nghe chân sương gíó lang thang
*
em mau miệng chợt giòn lời thương nhớ
vui cũng lây và buồn cũng chạy về
theo bước bóng, gót em nôn nức phố
phủi thời gian đang đóng bụi trên lề
 *
bảo nước mắt là pha lê vụn hạt
rơi thành mưa từng giọt mặn quanh vành
vành môi ấy ngày anh chưa biền biệt
như son hồng sơn màu thơm hương anh  
*
trăng mĩm cười, ta với sông là một
em từ đâu mà như Cuội trên trời
ta với sông, từ thuở trong tiền kiếp
thề cạnh nhau cho đến cuối luân hồi
đht  

No comments:

Post a Comment