Saturday, April 12, 2014

CÁNH THƯ TÌNH CŨ



ngậm ngùi nhớ lại dấu xưa
hồn tôi có lẫn trong mưa thuở nào
thấy người khuôn mặt hao hao
hình như...có phải...lần nào thương tôi
 *
đâu đây tâm sự bồi hồi
quên ư ?không thể, tình tôi vẫn đầy
từng giây, từng phút, từng ngày
tháng... năm, trọn kiếp, trọn đời vẫn ưng
*
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
đánh từng dấu hỏi cho tâm đừng chờ
nhưng không lời giải bao giờ
phải chi mình chẳng tình cờ quen nhau
 *
nguyên đời ao ước trầu cau
nửa nào thuở ấy, nửa nào mai kia 
đêm nay mưa lất phất về
cánh thư tình cũ nằm kề, nhói đau
 
đht 

No comments:

Post a Comment