Tuesday, October 21, 2014

XƯA RỒI NGÕ TRÚC


xưa rồi, ngõ trúc không còn nữa
đã lắm mùa soan, tim nhớ quên
hôm nay bước lạc chân nhà Nội
bụi đỏ thời gian phủ mái hiên
*
bỡ ngỡ gót chiều liêu xiêu lặng
lưng tựa vào thân cây ngọc lan
bao năm còn mỗi hoa tàn nắng
vườn cũ chim về, nay tổ hoang
*
ôi những người thân, ôi Bầu Vá
con đường đất đỏ của yêu thương
cây da bến Nội, anh ngồi đó
tay thảo tình thơ trên nước Hương
 *
nay đúng ngay mùa hoa anh trảo
chợt nhớ ngày anh đan chuỗi bông
cài tóc cho em, tình tứ bảo
- vương miện cho Phi, Phi thích không
 *
 mây xám trên bờ mưa giữa Hạ
gió cầu Bạch Hổ, bước lê thê
lá me buồn, rụng bay nghiêng ngả
trời Nội bây chừ im tiếng ve
 *
nay về, ngõ trúc không còn nữa
thay thế hàng cơm, quán cà phê
tình yêu mất dấu theo năm tháng
yên lặng giờ thay tiếng máy xe
 
đht
 

1 comment:

  1. Bài thơ khá hay và ý nghĩa, thank bạn đã chia sẽ!
    Thùy Lan – Thư kí
    -------------------------------------------------------------------
    • Xem chi tiết về Các mẫu trang trí bàn Tiệc Cưới đẹp
    • Hoặc Cac mau trang tri ban tiec cuoi dep

    ReplyDelete