Sunday, October 19, 2014

MÙA THAY LÁ



sáng nay bắt gặp cơn gió lạc
ngõ trống tình tôi với tháng năm
và một cơn mưa còn thao thức
từ môi từng giọt chảy âm thầm
*
chẳng mấy chốc mà Thu thay lá
mới vài giây phút đã vàng khô
rơi nhẹ bên hiên đời vật vã
đêm cuối cùng nghiêng ngả giấc mơ
 *
tôi bảo trông mong đừng đợi nữa
vì chân xưa ấy đã quên về
hẹn lại một ngày trên sông hứa
mình ngồi soi lại vóc si mê
*
mười ngón tay ngà ôm nhau, lạnh
tựa phiến tim mòn hong ấm vai
môi tím trở Đông, sương vây mặn
chung quanh tê liệt giữa đêm dài
*
nhớ nổi không nào thơ bàng bạc
đã một lần qua, in dấu chân
cứ mỗi không anh, trời như mất
một khoảng rừng yêu, rễ đứt dần
 
đht
 
    
 
  

No comments:

Post a Comment