Monday, October 13, 2014

MỌNG CHÍN TUỔI YÊU ANH


những chú chim buổi sáng
như có vài niềm vui
trong lòng mình cũng thế
nương tim khỏi bồi hồi
 *
thinh không màu mắc cỡ
vì nắng muốn ôm hôn
ơ! tâm hồn chưa rõ
cứ vỡ đất, ươm mầm
 *
tôi ngập ngừng muốn hỏi
đường Thuở Ấy xa không
liệu vai mình gánh nổi
tình cho anh, rất cần
 *
sáng về, đàn bướm tím
 lượn vòng giấc ngủ hoa
ướp yêu thương ngọt lịm
đỗ trên môi mặn mà
*
tôi nhờ tia lẽ sống
lung linh ngời trong thơ
xoáy Thu vào địa cấm
giữa từ trường cơn mơ
 *
trái ân tình huyền thoại
mọng chín tuổi yêu anh
dưới vòm cây hương ái
rơi đúng tầm tay mình
 *
chuyệt tình nhau chỉ vậy
mà muôn đời không quên!
đht

No comments:

Post a Comment