Wednesday, October 22, 2014

THU TRONG KÝ ỨC


đảo vội một vòng xem vàng lá
 mùa Thu căng võng, gió đong đưa
  chân tôi lạc dốc qua con ngõ
ngõ của chim chiều mơ tổ xưa
*
hàng nắng ruỗi rong theo lề phố
con phố gầy đi với tháng năm 
tôi nhìn chiếc bóng tôi đang đổ
nghiêng nghiêng trên cỏ úa âm thầm
*
mùa này sao cứ chưa vơi nổi
chợt nhớ gì, hay nhiều nhớ ai
mà đồng tử thẩm màu mưa tối
hằn khóe hai giòng lặng lẽ rơi
 *
 giọt sương khuya rớt, lao xao lá
xa xa như hạt lệ qua đời
chất mặn tim mình xưa gỗ đá
chợt từ anh đến, suối buồn vui
 *
đảo một vòng quay Thu diễm ảo
vóc gầy Trăng giữa tháng si Ai
tôi vớt men thơ về may áo
tội mặc cho Tình đêm chén say
 
đht
 

No comments:

Post a Comment