Thursday, October 30, 2014

CÀ PHÊ SƯƠNG MÙ



ra hiên ngồi, sáng sương mù
café ấm, ngọt tựa như tình Người
tâm hồn vui, xin rong chơi
rủ em chắp cánh vượt đời tìm anh
 *
mộng mơ, tim cũng đồng hành
bay về rừng ướp hương tình thảo nguyên
âm vang lời gió dịu hiền
như hơi thở nhẹ người mình vẫn hôn
*
mặt trời xuyên ngọn hoàng vân
 lung linh chiếc lá cuối vàng sắp rơi 
mắt như sương trắng mù khơi
sóng đêm hay sóng đầu ngày triều hoang
 ***
 café trở nguội, giựt mình
chỉ là cơn mộng nhớ tình yêu xa
khóe rung rinh giọt mặn ngà
lòng em nghe nặng buồn già không anh
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment