Thursday, October 16, 2014

TÔI SẼ...


tôi sẽ bay tìm một cánh tim
chiều rơi trên biển, nắng im lìm
vỡ oà sau rặng mây kim tuyến
bên khóe buồn rơi giọt vấn vương
*
tôi sẽ đi về ngõ ước mong
bên kia giới tuyến của âm thầm
trên cao cùng tận, hồn tôi mỏi
tim cũng thăng trầm theo nhớ - quên
 *
tôi sẽ mời môi cắn gió ngàn
mời mây cạn chén rượu tình ngoan
men say chưa đủ sao còn thức
đêm đã khuya rồi, mi xốn xang 
 *
tôi sẽ chìm trong giấc mộng Xuân
lời thơ ru nhẹ, tiếng tri âm
phù sa đời có nguyên hay lở
tình vẫn hương đầy thơm nhớ nhung 
 
đht 

No comments:

Post a Comment