Friday, October 17, 2014

TẦM MẮT CAY



ngót nhìn chén tửu liêu trai
thấy trong rượu ấy ngày mai phận mình
từ đêm qua đến bình minh
tóc xanh thuở ấy trả hình muối tiêu
 *
gạt đi bọt trắng lều bều
hương gây gây nhớ vị nhiều ít say
thôi nôi mấy giọt lưu đày
chảy xuyên sông nhớ, miệt mài sông thương
*
ta ngồi vọng biển tư tương
môi mềm quay quắt trên giòng tri âm
vọc tay chạm sóng thăng trầm
nhánh phơn phớt nhuộm màu hằn mênh mang
*
ngót nhìn ánh lửa tàn trăng
ngoài sân cỏ ướt long lanh sương ngàn
vói tay vớt hạt xa gần
đếm cho thoả dạ cái tầm mắt cay  

đht

No comments:

Post a Comment