Wednesday, October 8, 2014

KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC


chỉ một khung trời riêng đồng tử
em ngồi tâm sự với không gian
bên kia là biển, chân trời ấm
bên ni rừng mộng đẹp huy hoàng
 *
không mất mà thương yêu tồn tại
cơn mặn mùa Đông mắt nhớ xưa
chỉ còn vết tích hoang trên bãi
phai nhạt dần đi với nắng mưa
*
giữ hướng tương lai đường trước mặt
bây giờ hay thuở ấy y như
mắt người in bóng em ngoan nhất
và tiếng cười trong trẻo vô tư
*
căng lại cánh buồm trăng ngày nhỏ
người chở em về thăm cố hương
vỗ sóng giòng êm xuôi hạnh phúc
nguyên vẹn khung trời mơ ước chung
 
đht
 

No comments:

Post a Comment