Sunday, January 24, 2016

BIỂN SƯƠNG

 
 
giữa đêm có một ông sao chổi
cởi áo tung hê những nỗi buồn
khúc mắc, rồi hồ như muốn hỏi
tầng trời em ở có vui không
*
ta đáp Vu Sơn, tìm viễn mộng
xa xứ chưa ngày trở cố hương
đêm nay cố ngậm sầu, vui thử
bên cạnh nàng Hằng, nhấp quỳnh tương
*
ta đổi thân - tâm, mua vài giấc
thật ngoan- thật tuyệt - thật vuông tròn
cảm tội tim em băng gíá tuyết
trên hồ huyền thoại phủ rêu phong
*
ta hái lòng ta đang chớm nụ
mời đàn chim trắng đến vũ luân
trời đất đêm nay mông lung lắm
chẳng bến bờ đâu, chỉ biển Tương
*
  nhé em, như chúng mình sương khói
giữa biển sao băng, đêm cực cùng
cho nhau, cho hết hương còn lại
rót nụ hôn ngầm trong biển sương
 
đht
 


No comments:

Post a Comment