Friday, January 8, 2016

HÔM CHIỀU ANH XA

 
mưa này, mưa có bay về thành phố
nhớ giữ nụ cưồi em dành riêng anh
em không còn gì, chỉ còn mỗi nó
vì trên môi, đó nhân chứng tình em
*
gió ơi gió, gió thổi về đâu vậy
có ngang trời bích ngọc kiếm Thu xanh
có công viên, đôi rèm mi mắc cở
 chiếc hôn anh trên trán khởi đầu tình.
*
không đếm nổi sợi mưa nên buồn lắm
mưa ơi mưa, đừng khóc nhé hôm nay
quanh quẩn lang thang trong lòng phố vắng
hôm chiều anh xa, em đau nguyên ngày
*
nên em thích mình là con sông mặn
thương ánh trăng, cảm xúc nặng chĩu hồn
tim em gầy, héo như hương cỏ úa
buồn lên ngôi, chiếm ngự cả hồng tâm
 
đht
 


No comments:

Post a Comment