Wednesday, January 27, 2016

CON PHỐ CŨ BUỒN


đi về ngang phố cũ buồn
tìm tôi qua một bóng hình năm xưa
cây cầu bắt ngang sông mưa
chỉ toàn giọt mặn rơi từ khoé tôi
*
đi tìm vườn hoa thơ người
có tim tôi nở nụ cười thủy chung
long lanh nước mắt sương hồng
nụ hôn buổi sáng người hờm gửi riêng
*
đi vào thăm giấc cô miên
chợt dưng trời ạ! mình thiêm thiếp sầu
giấc chừ lạc giữa đâu đâu
từ biên ải lửa đến sâu đêm tàn
*
đi trong huyền thoại bạt ngàn
bước thơ lẫn bước tình song song dài
con đường hoài niệm vòng quay
những vòng bất tận trên tay nhớ người
*
đi - về - ở lại hay thôi
phố xưa không chủ, còn tôi...vẫn là
vần là một bóng tình xa
đêm đêm thao thức đến ngơ ngẩn hồn...
 
đht
 


No comments:

Post a Comment