Thursday, January 21, 2016

DÙ MƯA BUỒN ĐẪM KHÔNG GIAN

 
mưa buồn, đẫm ướt không gian
mắt chìm trong ngõ buồn tênh không người
dáng ngồi vời vợi đơn côi
nhìn thiêm thiếp giữa những hơi thở chùng
*
mưa xuyên ngày, chạm sầu đông
tay em không đủ vòng ôm cuộc tình
em gầy đi dưới mắt tim
 rạc người mòn mỏi trong thiên sử tình
*
một chút thôi em, đời vẫn xinh
tim em vẫn nhịp theo hình bóng anh
vẫn em trong cõi riêng mình
vẫn là hoa lạ hương thơm bốn mùa
*
mưa buồn, đẫm ướt trang thư
đêm em hồi tưởng những mùa dấu yêu
anh còn đây, anh vẫn yêu
thương em như một cánh diều tuổi thơ
*
vui đi em, cho lời thơ
hồng lên lửa những giấc mơ tuyệt vời
nỗi vui còn đó, không phai
Anh - Em vẫn của nhau hoài ngàn năm
*
dù mưa buồn đẫm không gian
hôn anh vẫn ấm lòng em trọn đời
 
đht
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment