Wednesday, January 13, 2016

TUỔI TẰM CHỜ...


 

 đỉnh xuân thì con sâu tằm mơ mộng
mùa Đông qua đổi lốt, cổi xiêm y
dư hương cũ mượn ngày mưa xứ ấm
vỏ bướm hồng, nhặt lại đợi dung nghi
*
em cũng muốn trẻ từ khuya đài các
rũ tóc thề, thả xuống tuổi tròn trăng
em cũng muốn đôi môi mình hồng nhất
đẹp như thời anh đến tặng bâng khuâng
*
vẽ trong trí mầm yêu thương ước vọng
một nụ hoa vừa rộ dưới hôn anh
sa long lanh trong bình minh ngũ sắc
em sâu tằm, tuổi mới độ rằm trăng
*
giấc mơ ấy có bao điều muốn nói
thủ thỉ xưa, sợ lâu cũng thưa dần
trong bóng đêm, thời gian là tội lỗi
em thân tằm, biết sẽ bướm vườn Xuân
*
lại e lệ, ôm giấc mơ làm gối
ôm tình thư làm chăn quấn tim trần
viết chúc thư, đời anh - em vào đấy
em quay về, ngủ trên ngọn thơ anh
 
 
đht

No comments:

Post a Comment