Sunday, January 17, 2016

CẢM ƠN ẨN TÍCH



cảm ơn con phố mùa Đông
cho vay món nợ để trồng ước mơ
mượn anh thêm một đời chờ
ngồi yên quán nhớ uống ngơ ngẩn hồn
 *
hôm về gom lá thư mong
trong mênh mông, giấu ngữ ngôn chuyện mình
trước hay sau, chữ vẫn tình
cho mai hay mốt cũng anh- em chờ
 *
cảm ơn cái ngẫu duyên thơ
khi không trời ạ, bất ngờ có  nhau
em từ chiếc bóng tim đau
vết buồn huyết quản xạm màu nhiều khi
*
nghiêng xem những sợi xuân thì
ôm trăng bàng bạc giấc khuya thì thầm
may là hương tóc còn nguyên
và tim mình vẫn giữ yên nhịp nhàng
*
cám ơn con đường chưa mòn
tôi về, tìm lại gót tình năm xưa
mùa này, mưa tuyết ngủ trưa
nắng không còn trẻ để lừa giá băng
*
cảm ơn tình vẫn là anh
cho tôi ẩn tích sông trăng, mơ hồng

đht


 
 
 


No comments:

Post a Comment