Friday, January 29, 2016

ĐÊM BÊN ẤY

 


đêm, bên ấy anh cứ ngồi viễn mộng
anh buồn em, anh chối cõi tư riêng
dỗi hờn em, đêm ôm gối ưu phiền
tim chợt nghĩ sao mình như phiến đá
*
đêm, bên ấy em, cánh hoàng hạc lạ
bay về đâu, em hỡi, bay về đâu
để bên ni mình anh chuốc u sầu
không muốn thức nhìn màu trăng đục xám
*
đêm, bên ấy, em có nghe vương vấn
rưng rưng sau đồng tử chạm tay em
rơi long lanh quanh khoé mắt người tình
làm ướt cánh phiêu bồng nào thuở ấy
*
đêm, bên ấy là quê hương tình ái
 giấc mơ anh ảo tưởng đã không thành
em như là một trái cấm còn xanh
chưa đủ nắng cho chiếc hôn lịm ngọt
*
đêm, bên ấy em như men hương mật
chung cạn rồi, tay cứ rót không thôi
uống hoài say, anh vẫn cứ vâng lời
con tim khát rượu giao bôi...trời ạ!
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment