Thursday, January 14, 2016

NGẪU HỨNG CHO TÝM VÀ NỖI BUỒN


 *
nỗi buồn nhất hôm nay cho mình, Tým
nhìn nắng chìm trên ngọn sóng sông Tương
một mình ngồi, đếm sợi mưa mẫn cảm
rơi lòng tay, sắt như mũi kim cuồng
*
cũng diệu vợi lắm như ngày anh đến
vòng tay anh ngỡ như lụa nhung mềm
tim em nhũn, chẻ nhịp ngoan, nhịp lặng
quắt quay dài, quắt quay ngắn trong sông
*
dòng uốn quanh như con Mi nằm ngủ
bọt sụt sùi như lũ tháng mười hai
Hương trở tím nẫu tâm hồn thật Huế
Anh xa nhiều, em cũng tím...trời ơi !
 
đht


No comments:

Post a Comment