Friday, March 15, 2019

CHÀO TỪ BIỆT




Chào từ biệt Anh, người xưa lính trận
chưa hề quen, nhưng cảm xúc vô ngần
hình anh trên bàn thờ, hương khói vây quanh
quyện tiếng khóc người thân quẩn quanh đây đó
*
Tôi chắp tay_cúi đầu _từ xứ lạ
trân kính một lời cầu Anh đi bình an
trên chuyến bay cuối về nước thiên đàng
anh để lại đời một vành khăn tang trắng
*
Tôi chỉ là hậu duệ_thương lính chiến
mọi Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà
mỗi khi nghe có một người đi xa
giọt lệ nóng làm rát cay da trên mặt

Trong tim tôi, Lính không bao giờ chết
cho dù già, hay trên chiến trường năm xưa...

đông hương



No comments:

Post a Comment