Tuesday, March 5, 2019

VẪN CHỜ MỘT CÁNH CHIM


 
 
Vẫn chờ có mỗi cánh chim
buồn tôi nên mở cửa lồng bay đi
vẫn ngồi ngóng, lỡ đôi khi
không trung gió chướng_tìm về lồng xưa

Theo giờ, chừ đã quá trưa
buổi chiều sắp rụng, thặng thừa thời gian
con tim nản chí_vô vàn
nhớ chi mà nhớ tột cùng yêu thương

Quá chiều, đêm lãng vãng buông
thôi ra đóng cửa lồng son_phủ màn
tâm tư : từng mảnh sương ngàn
bay bay như bụi mưa lang thang trời

Gì thì gì, tôi ưng ngồi
nhìn không gian rỗng, ngậm ngùi quanh mi
nay Xuân, sao toàn thiên di
mà không là cánh cũ về chim ơi!

Long lanh trong nắng hồng ngời
hôm nay nữa lại một ngày buồn hiu
biết đâu...giữa đám...chim chiều...

đông hương
 

No comments:

Post a Comment