Monday, March 11, 2019

NHỮNG DẤU HỎI


TRẦM NGÂM
*
Cái gì rồi cũng hết
chuyện gì rồi cũng qua
sống nay rồi mai chết
thì thôi cứ ta bà

NẾU
*
Vẩn vơ nhiều cũng vậy
tình nào vĩnh cửu đâu
nghĩ suy hoài thêm rối
nếu mình không của nhau

SAU CUỘC CHƠI
*
Mai này hay mốt nọ
sau một cuộc chơi dài
chỉ tim mình rạn vỡ
ra từng mảnh buồn rơi

KHỎI LO
*
Không có gì phải dối
với tình cảm trời cho
nếu thương thì cứ nói
đâu cần gì đắn đo

TÔI
*
Con người tôi là thế
mang trái tim thủy tinh
làm bằng tỷ hạt lệ
thể lỏng nhưng chung tình

KẾT
*
Cuối cùng bằng kết luận
có nhiêu cũng chẳng còn
trời sinh tôi nhạy cảm
đầu_cuối toàn số không

đông hương

No comments:

Post a Comment