Wednesday, March 27, 2019

SỢI NẮNG CHIỀU RƠI



Rơi chiều, nắng đổ trên cây
nụ Xuân đỏm dáng, má hây hây hồng
cây gì lá thật dễ thương?
rung rinh cười với gió vương khẽ cành
*
Rơi chiều, mắt nắng long lanh
như O thiếu nữ tuổi rằm mười lăm
trái tim dưới ngực phập phồng
gõ từng nhịp gõ thăng trầm buồn _vui
*
Rơi chiều, từng sợi nắng say
sa trên nhụy mật ngất ngây tâm hồn
thấy vui, mở cửa ra vườn
vũ luân với bóng trên tường...quen quen
*
Rơi chiều, nắng xuống làm thân
hôn em trên tóc làm em...nhớ người
thuở nào trong tự xa xôi
mà nay hoài ảnh, bùi ngùi... tưởng như
*
Rơi chiều, nắng trở ảo hư
chênh vênh trên ngọn cây vừa hồi xuân
từ từ nắng tẩm hoàng hôn
phiến phiên chạm nhẹ vào hồn...bỗng nhiên...

đông hương

No comments:

Post a Comment