Wednesday, March 20, 2019

GIÒNG THỦY TINH


Theo xuôi vời một giòng sông
dọc bờ rêu phủ, mênh mông nắng vàng
rêu phong tích tụ ngọn nguồn
hương xưa chưa nhạt, vẫn còn...phiến phiên

Nhớ hoải kỷ đã thâm niên
chờn vờn _thấp thoáng một hình bóng xưa
dẫu qua bao ngã đời thô
giòng sông vẫn mãi, lững lờ thủy tinh

Ừ Anh, nguyên dấu cuộc tình
thời gian có tuổi, cõi riêng yên lành
cho dù mưa _gió_phong sương
trời mây xuống thấp_đá tròn bình nguyên

Gió lồng lộng toà thiên nhiên
vườn tâm hé mở, chờ duyên xưa về
giòng sông thoai thoải đam mê
những con cảm xúc lê thê...oằn Người

đông hương

No comments:

Post a Comment