Thursday, March 7, 2019

VƠI ĐI NHỮNG CƠN MƯA BẤT CHỢT

L’image contient peut-être : une personne ou plus et plein air

Bớt đi vài đoạn đường dài
trăm năm không đủ, dù mài miệt rong
con đường xưa dịu nắng hồng
và lung linh ánh nàn nồng buổi trưa
*
Vơi đi giùm những cơn mưa
Saigon thuở ấy tiễn đưa nhau về
trôi theo giòng nước tình si
chùng chình xuôi lặng trầm mê miên trường
*
Quên giùm nỗi nhớ tha phương
đã là dĩ vãng hoang đường liêu trai
chuyện mình_một cổ tích dài
kể cho đấn cuối cuộc đời vẫn chưa
*
Buông tay, nhắm mắt, thử chờ
mở trang sử cũ, gõ thơ vui buồn
tim chùng, hơi thở ăn gian
ghẹo cho mất nhịp, phân tâm dị thường
*
Xé ngay đi những vấn vương
từ lâu giăng lưới nhện trong góc hồn
quét luôn đi, những nụ hôn
mở đê cho vỡ vủng buồn thiên thu
*
Đem hong nước mắt thật khô
gói vào sâu kín trong thơ...hay là
thôi đừng, vì nét người xa
sẽ làm xáo trộn lời thơ...không chừng

Bỏ đi, quay mặt SàiGòn
trở về thương Huế ngàn năm...nhé Người

đông hương

No comments:

Post a Comment