Thursday, March 7, 2019

THẮP NGỌN NẾN XƯA


Đêm ngồi thắp nến tìm xưa cũ
hương nhớ ngày nao đã một thời
giờ chảy xuôi theo từng giọt sáp
bóng người muôn năm trước...chơi vơi
*
Đêm ngồi giở lại trang kinh thánh
cầu Chúa cho đời tim sáng tươi
qua trạm trần gian đừng phản ảnh
nỗi buồn riêng cứ nẫu...khôn nguôi
*
Đêm ngồi nhâm nhí chung rượu mặn
lật bài thơ cũ hát nghêu ngao
lời_chữ mênh mang_còn lãng đãng
những nốt tiền duyên vỡ ngọt ngào
*
Đêm ngồi cảm tác vài ca khúc
tặng đời_ tặng luôn cả tri âm
nghe tim đau nhói từng cung bậc
da diết trầm _thăng mỗi nỗi buồn
*
Đêm ngồi ôn lại trăm quá khứ
thuở chờ...đã quên tuốt...phân vân
nhớ tuổi bình yên không còn nữa
chỉ tuổi lưu đày vẫn cài trâm

đông hương


No comments:

Post a Comment